Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Giáo chủ Túc cầu giáo - Độc cô cầu bại BARCA (P2)

LẦN NGƯỢC VÒNG QUAY LỊCH SỬ CỦA KỶ NGUYÊN PEP GUARDIOLA - MỘT ĐỘC CÔ CẦU BẠI BARCA ĐÃ XUẤT HIỆN:
 Khởi đầu mùa giải 2008:

Barca đại thắng Wisla 4-0: Eto’o- “Số 9” đích thực

Thứ Sáu, 15/08/2008 10:40
Eto’o đã thuyết phục Guardiola giữ anh ở lại bằng cách liên tục ghi bàn trong những trận giao hữu. Và ở trận chính thức đầu tiên dưới triều đại Guardiola, tiền đạo người Cameroon tiếp tục khẳng định không ai xứng đáng hơn anh để mang chiếc áo số 9 của Barca.
Trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà ở mùa giải trước, Eto’o đã bị khán giả sân Nou Camp la ó dữ dội. Tiếp đó, khi lên thay thế Rijkaard, tân HLV Guardiola đã khẳng định tiền đạo người Cameroon không nằm trong kế hoạch của ông. Khi đó, ít ai còn nghĩ đến việc tiếp tục được thấy Eto’o xuất hiện trong màu áo Barca ở mùa giải mới.


Tuy nhiên, khi mùa Hè sắp kết thúc, những mong mỏi về một số 9 mới (Drogba, Adebayor, Benzema) của Guardiola đã không được đáp ứng. Trong khi đó, Henry vẫn tiếp tục vô duyên trong những trận giao hữu khởi động, còn Eto’o thì vẫn cứ liên tiếp nhả đạn. Vì thế, Guardiola đã buộc phải nghĩ lại.
Đó là một quyết định đúng đắn. Quan điểm của Guardiola thay đổi, cả khán giả sân Nou Camp cũng vậy. Tất cả đều đồng loạt vỗ tay khi được chứng kiến 2 pha ghi bàn mang những phẩm chất đặc trưng của Eto’o: Mạnh mẽ, tốc độ và pha chút nổi loạn. Bàn đầu tiên, Eto’o nhận bóng bằng chân phải từ đường chuyền dài của Marquez, bứt khỏi sự đeo bám của hậu vệ đối phương rồi dứt điểm bằng chân trái. Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Còn bàn ấn định tỷ số 4-0 thì là kết quả của một pha chạy chỗ khôn khéo để nhận đường chuyền của Iniesta trước khi đưa bóng vào góc hẹp. Ngoài ra, chính Eto’o còn là người có pha bật tường để Henry nâng tỷ số lên 3-0. Tóm lại, tài năng của tiền đạo người Cameroon đã lấn át tất cả những nghi ngại của Pep.
Thực tế, tính “hoang dã” của Eto’o đôi khi đem lại những rắc rối cho Barca. Nhưng nếu người HLV có cách ứng xử phù hợp, tính cách ấy có thể sẽ lại trở thành một lợi điểm đối với tiền đạo người Cameroon. Và có vẻ như, bước đầu, vị HLV 37 tuổi của Barca đã “thuần hóa” được “sư tử bất khuất”, và kết quả là những bàn thắng liên tục xuất hiện từ đôi chân của Eto’o.
Một nghi ngại khác của Pep là nỗi lo về sự vắng mặt của Messi cũng đã bị dẹp tan. Trong 3 trận giao hữu trước khi Messi lên đường dự Olympic Bắc Kinh 2006, Barca của Pep đã thể hiện sự phụ thuộc có phần thái quá vào ngôi sao người Argentina. Nhưng sự vắng mặt của Messi lại là dịp để Eto’o và Henry chứng tỏ sự hữu dụng của mình. Màn trình diễn của bộ đôi này đã làm các CĐV quên đi sự vắng mặt của “số 10”. Người được xếp chơi thay vị trí của Messi là cầu thủ trẻ Pedro, vậy mà Barca vẫn đủ sức đè bẹp đội bóng Ba Lan tới 4 bàn không gỡ.
Trong trận chính thức đầu tiên của mùa giải mới, Pep vẫn tỏ ra khá thận trọng khi chỉ sử dụng 2 tân binh đá chính ngay từ đầu là Dani Alves và Keita, còn Hleb chỉ được tung vào sân trong 9 phút cuối. Guardiola không cần phải vội vàng. Ông vẫn còn thời gian để thử nghiệm những vị trí khác. Bởi mối băn khoăn lớn nhất, vị trí trung phong coi như đã được giải quyết.

Eto’o sẽ nhận lương khủng?
TờL’Equipe cho biết, trước trận gặp Wisla, thông qua người đại diện của mình, Mesalles, Eto’o đã đề nghị Barca gia hạn hợp đồng tới năm 2012 đồng thời tăng lương từ 7,5 triệu lên 9 triệu euro/mùa. Tuy nhiên, người đại diện của Eto’o đã phủ nhận điều này và cho biết Eto’o chỉ muốn GĐTT Txiki Begiristain đảm bảo với anh rằng sẽ không mua thêm tiền đạo nào nữa. Txiki cũng cho biết Eto’o đã thay đổi tâm tính, không còn đòi tăng lương như trước nữa và rất muốn gắn bó với Barca. Thực tế, sau khi đã ra sân ở trận gặp Wisla, nếu có chuyển qua một đội bóng khác thì tiền đạo người Cameroon cũng sẽ không được tiếp tục ra sân tại Champions League mùa này.
Trận đấu lịch sử của Xavi
Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008 đã có một đêm đáng nhớ khi ghi được 1 bàn thắng đẹp mắt từ cú sút ngoài vòng cấm địa (dứt điểm 1 chạm từ đường chuyền của Henry). Bàn thắng càng trở nên có ý nghĩa hơn bởi đây là trận đấu thứ 412 của Xavi cho Barca, giúp anh sánh ngang với cựu danh thủ Guillermo Amor. Bàn thắng vừa qua là bàn thứ 37 trong sự nghiệp của tiêng vệ này. Mục tiêu tiếp theo của Xavi là san bằng thành tích của Carles Rexach, hiện xếp thứ 2 trong danh sách những cầu thủ đá nhiều trận nhất cho Barca với 452 trận (đứng đầu là cựu danh thủ Migueli với 548 trận). Cũng trong trận đấu kể trên, đồng đội của Xavi là Puyol đã có trận đấu thứ 396, ngang với cựu danh thủ Asensi.

Primera Liga ở VL thứ ba Champions League 2008: Barca phấn chấn, Atletico căng thẳng

Chủ Nhật, 24/08/2008  
Trận đấu lượt đi vòng sơ loại thứ ba Champions League đã khép lại với những tâm trạng khác nhau cho 2 đội bóng hàng đầu Liga. Trong khi Barca của tân HLV Josep Guardiola khiến các CĐV trên sân Nou Camp ngất ngây với chiến thắng đậm 4-0 trước Wisla Krakow thì Atletico về lại thủ đô trong sự lo âu của mọi người. Họ đã bị đội bóng Đức Schalke 04 dẫn trước 1-0.
1. Chuyến đi Krakow (Ba Lan) vào tuần sau của Barcelona có lẽ mang tính chất du lịch nhiều hơn. Bởi tỷ số 4-0 ở lượt đi đã giúp họ mở toang cánh cửa vào vòng đấu bảng Champions League, cũng như mở ra những hy vọng vào một mùa giải sáng sủa. Thậm chí, Guardiola có thể tận dụng trận đấu này để tung ra những thử nghiệm cuối cùng của mình.
Dù thử nghiệm hay không, Guardiola cũng khiến mọi người bắt đầu nhìn về Barca bằng một ánh mắt khác. Dù không có Lionel Messi, đội bóng xứ Catalan vẫn đang vận hành tốt. Sự xuất hiện của Seydou Keita giúp cho đội bóng đạt được sự cân bằng cần thiết giữa tấn công và phòng ngự. Tân binh Daniel Alves giúp Barca khắc phục điểm yếu nhất bên cánh phải ở các mùa giải trước. Thể lực, tốc độ và kỹ thuật của tân binh người Brazil không những giúp anh hòa nhập rất tốt ở đội bóng mới mà còn giúp Barca có thêm một mũi nhọn tấn công đáng gờm từ cánh phải.

Với Eto'o, Barca gần như chắc chắn góp mặt ở vòng bảng Champions League 

Với những cái tên như Eto’o, Henry, Messi, Krkic, Hleb hay những cầu thủ trẻ như Jeffren, Pedrito, hàng tấn công của Barca vốn đã rất mạnh rồi. Vậy mà giám đốc thể thao Txiki Begiristain còn tuyên bố chắc nịch: nếu có cơ hội ông sẽ tiếp tục tăng cường sức mạnh cho đội bóng. David Silva đã ở lại Valencia và giờ Barca đang tiến hành theo đuổi Diego Capel và Andrei Arshavin.
Một trong những cái tên tốn nhiều giấy mực của báo Catalan thời gian qua là Samuel Eto’o. Sau nhiều đồn đoán về tương lai, rốt cục tiền đạo người Cameroon cũng ở lại nhờ nỗ lực và tinh thần chuyên nghiệp tuyệt vời. Trong 4 trận Guardiola tung Eto’o vào sân đến nay, anh không bao giờ làm ông thầy trẻ thất vọng. 31 bàn mà Barca ghi được trong mùa Hè cho đến thời điểm này, Eto’o đã góp đến 8 bàn. Barca đã mất công đi tìm một “số 9” đẳng cấp trong khi người tốt nhất và phù hợp nhất lại đang ở trong tay.
Bầu không khí của đội bóng là rất tốt. Guardiola khiến các cầu thủ hứng thú tập luyện hơn, phương pháp tập khoa học và kỹ lưỡng hơn. Ông chịu khó lắng nghe các cầu thủ và trò chuyện với họ. Guardiola không chỉ định đội phó thứ 2 thay cho Ronaldinho mà tiến hành trưng cầu ý kiến các cầu thủ. Việc làm “dân chủ” này sẽ khiến các cầu thủ hoàn toàn hài lòng.
Tinh thần Catalan cũng được Guardiola cùng các cầu thủ của ông áp dụng rất tốt. Trong trận đấu gặp Boca Juniors tranh Cúp Joan Gamper tuần trước, Puyol và Eto’o đã ghi 2 bàn trong những phút bù giờ, mang về chiến thắng ngoạn mục cho đội nhà dù Boca Juniors đã dẫn trước trong hầu hết thời gian. Trận đấu đó, Guardiola đã cho các cầu thủ thử nghiệm đội hình 3-4-3. Đó là “đội hình mơ ước” của Barca theo cách nhìn nhận của HLV này. Dù các cầu thủ hãy còn xa lạ với việc chỉ chơi với 3 trung vệ nhưng chiến thuật này cũng được nhiều người ủng hộ. Eric Abidal nói: “Khi đá với 3 trung vệ, chúng tôi sẽ có thêm một người ở tuyến trên và điều đó sẽ giúp Barca ghi được nhiều bàn thắng hơn. Tôi không ngại phải xa rời cánh trái quen thuộc, tôi rất vui khi được bố trí đá trung vệ”.
Với tất cả những tín hiệu lạc quan, Barca tự tin chuyến đi đến Krakow của mình tới đây đơn thuần chỉ là hoàn tất thủ tục. Barca sẽ bắt đầu mùa bóng mới với 2 mục tiêu: giành lại chức vô địch Liga từ kình địch Real Madrid và tiến thật xa tại Champions League. Kỷ nguyên của Pep đã chính thức bắt đầu tại xứ Catalan.
2. Trong khi đó, Atletico của HLV Javier Aguirre vẫn đang sống trong những hoài nghi của người hâm mộ. Không còn Sergio Aguero, Atletico chỉ là một đội bóng tấn công xoàng xĩnh. Tân binh Sinama-Pongolle chưa tạo được dấu ấn còn Diego Forlan thì trở nên đơn độc. Cho đến nay, Atletico mới giành chiến thắng đúng 2 trận giao hữu, 4-0 trước Alcala và 4-2 trước Rayo Vallecano – đều là những đội bóng quá yếu. Còn lại họ thua 3 và hòa 3 trong 6 trận giao hữu còn lại. Trận đấu trên đất Đức lượt đi vòng sơ loại thứ ba Champions League cũng đã kết thúc bằng một thất bại. Dù các cầu thủ Atletico và HLV Aguirre có nói cứng đến mấy, người ta cũng hiểu rằng Atletico sẽ phải nỗ lực rất nhiều nếu muốn góp mặt tại đấu trường danh giá này.
Những điểm yếu của Atletico mùa trước vẫn chưa được khắc phục. Thủ thành Gregory Coupet chưa thể mang đến sự yên tâm mà bằng chứng là anh để cho Sporting Gijon chọc thủng lưới đến 3 lần trận đấu tranh cúp Teresa Herrera. Hàng phòng ngự dù đã được bổ sung nhiều hảo thủ như Heitinga hay Ujfalusi vẫn không chắc chắn lên được bao nhiêu. Hàng công vẫn chưa thể sống thiếu bộ đôi Forlan – Aguero. Khi trung vệ Perea bảo rằng Atletico sẽ vượt qua Schalke trên sân nhà nhờ Aguero trở về, ta hiểu rằng Atletico đã dồn toàn bộ hy vọng của mình vào sự trở lại của tiền đạo người Argentina.
Khổ thân Aguero. Sớm nhất là ngày Chủ Nhật anh mới từ Bắc Kinh về lại Madrid. Aguero sẽ phải tập vào Thứ Hai và Thứ Ba rồi vào sân đá ngay vào Thứ Tư. Việc phải vận động liên tục như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của Aguero. Mùa trước, “Kun” cũng bị vắt kiệt sức như thế và đến cuối mùa anh có dấu hiệu hết hơi. Liệu điều tương tự có lập lại mùa này khi Aguero vừa bị bào mòn thể lực tại Olympic đã phải nhập cuộc ngay với Atletico Madrid?
HLV Aguirre ra rả là ông cần một tiền vệ tấn công đẳng cấp để chuyền bóng cho bộ đôi Forlan – Aguero. Thế nhưng đến nay các thương vụ với Diego hay Riquelme vẫn dậm chân tại chỗ. Trong các trận đấu tại cúp Teresa Herrera, Aguirre đã phải dùng đến hạ sách là gọi lại Maniche vào đội hình. Anh đã ghi bàn trận gặp Sporting nhưng lại mờ nhạt trận thua Deportivo sau đó. Nói gì thì nói, Maniche chưa bao giờ là một tiền vệ tấn công sáng tạo. Dùng tiền vệ người Bồ Đào Nha mà ông từng kiên quyết thải loại trước đó càng khiến cho người ta nhận ra là Aguirre đang bối rối.
Atletico đã mượn được Ever Banega từ Valencia. Banega đã cho thấy khả năng chuyền bóng sáng tạo của mình trong một số trận đấu trong màu áo Valencia mùa trước nhưng Atletico cũng không thể xây dựng đội bóng trên một cầu thủ còn trẻ như vậy. Atletico đã dồn rất nhiều kỳ vọng vào mùa giải này nhưng họ đã khởi đầu mùa bóng không như ý. Nhưng “vạn sự khởi đầu nan”, liệu Aguirre có vượt qua khó khăn với những cầu thủ hiện có trước khi chờ một sự tăng cường thật sự hiệu quả cho tuyến giữa?

Vũng lầy của Mallorca và Osasuna
Trong vòng 10 năm nay, chỉ có 2 lần đại diện của Liga không thể vượt qua vòng sơ loại. Đó là năm 1999-2000, Mallorca thua Molde (Na Uy) sau loạt sút luân lưu do hòa 1-1 sau 2 lượt. Mùa 2006-2007, kịch bản tương tự lập lại khi Osasuna cũng hòa Hamburg 1-1 sau 2 lượt và chấp nhận thất bại vì luật bàn thắng sân nhà – sân khách. Hiện đang bị Schalke dẫn trước 0-1, liệu Atletico có rơi vào cái dớp tương tự?
Mùa 2001-2002, Barca cũng gặp Wisla Krakow tại vòng sơ loại thứ ba và đánh bại đội bóng này 5-3 sau 2 lượt. Mùa giải 2002-2003 ngay sau đó, Barca lại gặp một đội bóng khác của Ba Lan là Leiga Warsaw và cũng dễ dàng đánh bại đối thủ này 4-0 sau 2 lượt.

Lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League 2008: Không có bất ngờ

Thứ Tư, 27/08/2008  
Đều giành thắng lợi thuyết phục 4-0 ở lượt đi nên cả Barca và Juventus đều không tỏ ra quyết tâm ở trận lượt về. Do đó không có gì ngạc nhiên khi Barca bại trận trước Wisła Krakow còn Juventus để Artmedia cầm chân với tỷ số 1-1, tuy nhiên như thế là quá đủ để hai đội dắt tay nhau vào vòng bảng Champions League 2008-2009.
Dù đã chắc chắn đặt một chân vào vòng đấu bảng nhưng đội bóng Italia, Juventus vẫn tung ra sân đội hình gần như mạnh nhất với Iaquinta và Amauri trên hàng công, hỗ trợ cặp tiền đạo này là Nedved và Camoranesi. Án ngữ trước khung thành thủ môn Buffon là bộ tứ vệ Melberg, Legrottaglie, Grygera và Molinaro. Với tinh thần thi đấu không còn gì để mất chủ nhà Artmedia bất ngờ có bàn mở tỷ số ngay từ phút 13 do công của tiền đạo Fodrek. Tuy nhiên lợi thế dẫn bàn của Artmedia chỉ duy trì được 12 phút. Từ pha tạt bóng chính xác của Nedved, tân binh Amauri đánh đầu tung lưới khung thành thủ môn Kramenar gỡ hòa 1-1 cho Juve.
Có bàn gỡ Juve chơi chậm và tạo điều kiện cho đội chủ nhà dồn lên tấn công song các cầu thủ Artmedia cũng không thể thêm một lần tìm thấy mành lưới của Buffon. Giành thắng lợi chung cuộc với tỷ số 5-1, Juve giành quyền vào vòng đấu bảng một cách thuyết phục.

Amauri đã cứu Juve khỏi một trận thua

Nhằm chuẩn bị cho trận khai mạc La Liga vào cuối tuần, HLV Guardiola đã tung ra sân đội hình rất mạnh trong trận đấu trên đất Ba Lan với những hảo thủ Xavi, Iniesta, Henry, Eto’o nhưng Barca vẫn phải hứng chịu thất bại 1-0 sau khi phung phí rất nhiều cơ hội. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của hậu vệ người Brazil Cleber. Phút 52, từ pha đá phạt góc của đồng đội Cleber bay người đánh đầu đẹp mắt tung lưới thủ thành Valdes ấn định chiến thắng 1-0 cho Wisła Krakow.

Kết quả
Wisla Krakow - Barcelona 1-0
Cleber 52'
Artmedia - Juventus 1-1
Fodrek 13' - Amauri 25'
Panathinaikos - Sparta Prague 0-0
* In đậm là đội đi tiếp

Barca-Guardiola thua trận đầu tiên : Khi thua không phải là mất

Thứ Năm, 28/08/2008  
Thất thủ 0-1 trên sân của Wisla Krakow, Barca đã phải chịu trận thua đầu tiên kể từ khi Guardiola lên nắm đội.
 Đó cũng là lần đầu tiên trong mùa Hè này, hàng công của Barca tịt ngòi, dù trước đó cũng hàng công ấy đã nã trung bình 4,5 bàn thắng vào lưới các đối thủ mỗi trận. Trận thua này cũng đánh dấu thất bại đầu tiên của Barca trong khuôn khổ những lần dự vòng sơ loại Champions League, sau khi đã bất bại trong 7 trận trước đó, trong đó có 3 trận trước chính Wisla (4-3, 1-0 và 4-0). Tệ hơn, Barca không hề nhập cuộc với toàn những gương mặt dự bị như dự đoán trước đó. Trừ Marquez, 10/11 cầu thủ đã chơi từ đầu trong trận lượt đi có tên trong đội hình xuất phát trận này, kể cả Alves, người vừa bình phục chấn thương vai cách đây chưa lâu. Thế mà vẫn thua!
Nghe thật nghiêm trọng!

Thất bại của Barca (trái) trước Wisla Krakow là điều cần thiết cho Guardiola

Thực tế, là cũng đã có không ít tờ báo, đặc biệt là những tờ báo thân các đối thủ của Barca, đã lợi dụng trận thua này để "dìm" tinh thần đang lên rất cao của Barca xuống bùn. Khi một đội bóng được đầu tư kỹ lưỡng nhất châu Âu trong mùa Hè này không thể thắng nổi một chú bé hạt tiêu như Wisla, thậm chí còn không ghi được lấy nổi một bàn thắng dù đã tung ra đội hình mạnh nhất có thể, rõ ràng là đội bóng ấy đang có vấn đề và Guardiola vẫn còn khối việc phải làm. Lý luận của họ là vậy, nhưng sự thật là thế nào? Barca yếu hơn so với Wisla thật sao? Và liệu thất bại này có phải là dấu hiệu cho thấy Barca chưa sẵn sàng cho mùa giải mới, có phải là sự khởi đầu cho một mùa giải thất bát nữa của đội bóng xứ Catalonia?
Hãy nghe Guardiola nói: "Thất bại nào mà chẳng gây đau đớn. Nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, chỉ không hài lòng mà thôi. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đạt được mục tiêu của mình". Rõ ràng là thế. Cái mà Barca thực sự cần, một vé vào vòng bảng Champions League, thì họ đã có được. Cái tiếp theo Barca cần, không có thêm chấn thương nào cho các cầu thủ, họ cũng đã có được. Với Guardiola, ông cần một thất bại kiểu này để các cầu thủ không bị ngập quá sâu trong men say chiến thắng được tạo ra sau những trận đấu tưng bừng trước đó. Laporta cũng chẳng có lý do gì để bực bội; thậm chí còn cảm thấy... "vui", vì thất bại này càng khiến tên tuổi Barca xuất hiện nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu Barca lại thắng, hẳn người ta đã không háo hức đưa tin đến vậy!?
Vì thế, hãy quên thất bại này đi, quên luôn cả những thắng lợi trước đó trong các trận giao hữu và cả ở trận lượt đi luôn đi. Hãy để giành những lời khen, hoặc chê bai, cho trận đấu trên sân Numancia vào cuối tuần này, trận đánh thực sự đầu tiên của Barca-Guardiola trong chiến dịch tìm lại ngôi Vua đã mất.

Khóa sổ chuyển nhượng
Việc Guardiola làm đầu tiên ngay sau thất bại duy nhất của Barca trong mùa Hè này là gặp GĐTT Txiki Begiristain để nói rằng ông... không cần mua thêm ai nữa. Như vậy, Pep đã chấp nhận chơi một canh bạc khi đặt trọn niềm tin vào những Henry, Hleb, Krkic hay Pedro, thay vì tìm kiếm một sự thay thế chất lượng cao cho vị trí tiền đạo trái của Ronaldinho.
Cũng trong ngày hôm qua, Barca đã thống nhất được với Krkic những điều khoản cuối cùng trong bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên của cầu thủ này thay cho bản hợp đồng cầu thủ trẻ trước đây. Hợp đồng này có thời hạn 5 năm, với phí giải phóng lên tới 80 triệu euro. Hôm nay, đúng vào sinh nhật lần thứ 18, Krkic sẽ chính thức đủ tuổi để ký vào hợp đồng ấy.
Thị trường chuyển nhượng đóng cửa ngày 1/9
Do ngày 31/8 năm nay rơi vào Chủ nhật nên thời hạn cuối để các đội hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng để gửi lên Ban tổ chức giải chuyên nghiệp sẽ được đời sang ngày thứ Hai 1/9. Cụ thể, thời hạn đóng cửa sẽ là 24h00 ngày 1/9/2008. Kỳ chuyển nhượng tiếp theo trong mùa giải tới sẽ được bắt đầu từ mùng 2/1/2009 và kết thúc vào ngày 30/1/2009.

Khi Guardiola thách thức Schuster

Thứ Tư, 27/08/2008  
Real Madrid đã chứng tỏ đẳng cấp của một nhà vô địch bằng chiến thắng ngọt ngào trước Valencia ở trận tranh Siêu Cúp TBN. Vì thế, câu hỏi đáng được quan tâm nhất trong mùa giải này là liệu HLV trẻ Pep Guardiola của Barca có ngăn cản được Real lên ngôi lần thứ 3 liên tiếp.
Hiệu ứng EURO 2008
Guardiola lên nắm quyền tại Nou Camp trong sự ngờ vực bởi trước đó kinh nghiệm cầm quân của ông mới chỉ gói gọn trong chức vô địch giải hạng ... Tư cùng Barca B. Tuy nhiên, chiến thắng của đội tuyển Tây Ban Nha ở EURO 2008 đã làm thay đổi quan điểm của tất cả về vị HLV trẻ này. Ở Áo và Thụy Sĩ, đội quân của HLV Luis Aragones đã lên ngôi với phong cách của Barca, mà hiện thân cho lối chơi đó là vai trò của tiền vệ Xavi. Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008 lại chính là bản sao của Guardiola trước đây.
Và giờ, sự kết hợp của 2 con người đó, một trên băng ghế huấn luyện và 1 trên sân cỏ, cùng lối chơi “mốt” nhất châu Âu hiện nay đã đem lại sự tự tin lớn lao cho các cule. Bằng chứng, Chủ tịch Joan Laporta vừa giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm ại Đại hội cổ đông với một số phiếu rất cao (576/111), và đó được xem như hiệu ứng của việc Barca thắng như chẻ tre trong các trận khởi đầu mùa giải mới dưới sự dẫn dắt của tân HLV Guardiola.

Guardiola thách thức Schuster

Hiệu ứng Schuster
Thực sự, sau khi Real của Schuster giành chức VĐ Liga mùa trước thì khái niệm “kinh nghiệm cầm quân” cũng không còn được đặt nặng như trước đây. Bởi trước khi tới Real, thành tích tốt nhất của HLV người Đức cũng chỉ là giúp Getafe lọt vào trận chung kết Cúp Nhà Vua, đồng thời cách đó vài mùa giải Schuster còn bị Levante sa thải. Chính thành công của Schuster ở Real đã khiến các ông chủ ở Nou Camp mạnh dạn đặt niềm tin vào Guardiola. Chẳng nói đâu xa, ngay cả người tiền nhiệm của Guardiola là Rijkaard cũng chẳng hề được đánh giá cao khi mới lên dẫn dắt Barca ở mùa 2003-04, để rồi sau đó HLV người Hà Lan đã trở thành một trong những nhà cầm quân xuất sắc nhất trong lịch sử CLB.
Thực tế sân cỏ những mùa giải gần đây đã cho thấy, một HLV thành công không nhất thiết phải là một người có nhiều kinh nghiệm. Điều quan trọng là HLV đó phải tạo được dấu ấn, hay nói cách khác là xây dựng được mối lối chơi phù hợp với những gì mà họ có trong tay. Rijkaard bắt đầu gặt hái thành công sau khi định hình được sơ đồ 4-3-3 từ giữa mùa 2003-04, Schuster cũng tạo được một dấu ấn riêng tại Real mùa giải vừa qua nhờ biết kết hợp những tiền vệ trung tâm khéo léo như Sneijder hay Guti chứ không hề dựa dẫm vào những thành quả của người tiền nhiệm Fabio Capello.
Vẫn sẽ là cuộc đua cũ
Cho tới giờ, vẫn còn quá sớm để nói rằng Guardiola đã tạo được dấu ấn của riêng mình đối với Barca. Thậm chí, lối chơi mà ông đang tiến hành ở Nou Camp hiện nay cũng chẳng khác gì nhiều so với Rijkaard trước đây. Nhưng chỉ cần Guardiola nối tiếp được những thành quả mà HLV người Hà Lan tạo dựng trước đây cũng đã là một thành công. Cần nhắc lại là lối chơi theo phong cách Barca vẫn đang là “mốt”, và nguyên nhân khiến Rijkaard thất bại trong 2 mùa giải vừa qua nằm ở những mâu thuẫn nội bộ cùng như việc ông không chuẩn bị được các phương án dự phòng cần thiết chứ không phải do lối chơi đã trở nên lạc hậu.
Chính vì thế, xét trên mọi phương diện, cho dù Barca đã thay người cầm lái, đã bắt đầu một chu kỳ mới không-Rijkaaard, không-Ronaldinho, không-Deco, lại được dẫn dắt bởi một HLV còn non kinh nghiệm. Song họ vẫn xứng đáng được coi là thách thức lớn nhất đối với Real trên con đường bảo vệ chức vô địch. Liga đã được mang tên mới, Liga BBVA, song dường như nó vẫn chưa sẵn sàng cho những quyền lực mới nổi. Mùa trước, Barca chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3. Nhưng xuyên suốt cả quá trình thì thực chất, cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn chỉ là cuộc đua giữa riêng Real và Barca.
Tuy nhiên, liệu có một sự đổi ngôi hay không thì điều đó sẽ phụ thuộc cả vào Guardiola. Ở tuổi 37, HLV sinh tại Santpedor không chỉ mang theo sự kỳ vọng của các cule mà còn là của cả Liga.

14 năm, không hat-trick
Nếu bảo vệ thành công chức vô địch mùa 2008-09, Real sẽ lập một hat-trick, với 3 chức vô địch liên tiếp. Tuy nhiên, đây là một thử thách cực lớn bởi đã 14 năm qua, chưa có đội bóng nào tại Liga giành chức vô địch quá 2 mùa giải liên tiếp, kể từ sau lần Barca của Cruyff (với Guardiola trong đội hình) “làm một lèo” 4 chức VĐ từ 1991 đến 1994. Trong quãng thời gian sau đó, Barca đã 2 lần giành chức vô địch liên tiếp (1997-98 và 1998-99 rồi 2004-05 và 2005-06) trước khi Real lập lại thành tích đó ở 2 mùa vừa qua.
1994-95 Real Madrid
1995-96 Atletico Madrid *
1996-97 Real Madrid *
1997-98 Barcelona *
1998-99 Barcelona
1999-00 Deportivo
2000-01 Real Madrid
2001-02 Valencia
2002-03 Real Madrid
2003-04 Valencia
2004-05 Barcelona
2005-06 Barcelona
2006-07 Real Madrid
2007-08 Real Madrid
* Liga gồm 22 đội

Barca: Pep cần thêm thời gian

Thứ Năm, 04/09/2008  
3 ngày đã trôi qua kể từ sau thất bại gây chấn động trước Numancia của Barca, nhưng sự "nhiệt thành" của dư luận thành Barcelona trong việc mổ xẻ những nguyên nhân của thất bại ấy cũng như tìm ra những bước đi tiếp theo... giùm Pep thì vẫn chưa có vẻ gì là muốn giảm đi, nếu không muốn nói là đang tăng lên. Khổ thân Pep, thất bại ấy diễn ra ngay trước thời điểm các CLB nghỉ ngơi để nhường sân chơi cho các ĐTQG, nghĩa là ông vẫn còn phải chịu đựng cái không khí "mổ xẻ" ấy thêm ít nhất là 10 ngày nữa!
Đội bóng mới, sai lầm cũ?
Chứng kiến cảnh thầy trò Guardiola bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Numancia, không ai ngăn được cái cảm giác đang được xem Barca trong những ngày tháng cuối cùng của triều đại... Rijkaard chơi bóng. Tờ Mundo Deportivo còn thực hiện hẳn một cuộc khảo sát về những nguyên nhân dẫn tới thất bại đầu tiên của Barca-Pep ở Liga, và theo kết quả của cuộc khảo sát ấy, thì phần lớn các CĐV Barca tin rằng đội bóng của họ đang đi vào vết xe đổ của Barca-Rijkaard. Tức là cũng gặp vấn đề trong khâu dứt điểm, cũng bị bắt bài với một lối chơi thiếu đột biến dù cầm bóng nhiều, hay cũng rơi vào tình trạng dẫm chân nhau ở hàng tiền vệ... Liên hệ thêm trận thua Wisla trước đó mấy ngày, thất bại ở Soria chứng tỏ Barca vẫn chưa thể thoát được cơn ác mộng sân khách từng "dìm chết" Barca của Rijkaard.

Guardiola lại đi vào vết xe đổ của Rijkaard?

Đúng là tất cả những ý kiến mổ xẻ trên đều... đúng, nhưng sẽ là quá khắt khe nếu quy chụp rằng Guardiola đang lặp lại những sai lầm của người tiền nhiệm. Guardiola có lỗi, tất nhiên, thậm chí là lỗi lớn (cầm một đội bóng bạc tỷ mà để thua một đội bóng cấp huyện là chuyện khó có thể thông cảm được), nhưng ở đây vẫn cần phải phân định rạch ròi giữa "lỗi cũ" và "lỗi mới". Cái sai lớn nhất của Pep, là ở Soria, ông đã không dám đặt niềm tin vào những cầu thủ mới (trong số 5 tân binh, chỉ một mình Alves được ra sân từ đầu). Khi xung quanh là một môi trường không có nhiều khác biệt, việc các cầu thủ Barca, trong sự bối rối do bị dẫn bàn sớm, tự động quay lại với cách chơi của ngày trước một cách vô thức là điều hoàn toàn có thể giải thích được.
Đừng mất niềm tin, Pep!
Thua trước một đối thủ kém mình về nhiều mặt, lại thua ngay trong ngày ra quân, ngày chính thức đánh dấu sự khởi đầu của một triều đại mới, đúng là một thảm họa. Nhưng nếu đừng quá quan trọng hóa mọi việc, thì trận thua ấy cũng chỉ là một trận thua, chỉ là một bước hụt mà không ai có thể tránh khỏi trên chặng đường dài. Điều quan trọng là không được vì thất bại trong một trận đánh ấy mà để mất niềm tin vào chính mình, vào những kế hoạch đã được vạch ra, để rồi cuối cùng thất bại trong cả cuộc chiến. Và quan trọng không kém, là từ trận thua ấy, chỉ ra được những điểm còn thiếu sót và phương án khắc phục chúng.
May và không may cho Pep, là ngay sau trận thua Numancia lại đến giai đoạn các giải VĐQG phải tạm nghỉ để nhường sân cho các đội tuyển. May, là với quãng nghỉ 15 ngày ấy, Pep có cơ hội mổ xẻ đến từng chi tiết trận thua Numancia. Nhưng không may, là Pep chẳng biết bắt đầu sửa sai từ đâu, khi mà tất cả những nhân vật chính đều đã trở về tập trung với đội tuyển của nước họ. Chẳng lẽ lại nói với Sylvinho rằng anh nên chú ý đến việc dâng lên bẫy việt vị và hỗ trợ tấn công nhiều hơn, trong khi đó là vấn đề của Abidal? Chẳng lẽ lại nói với Victor và Sanchez rằng các cậu nên sút xa nhiều hơn mỗi khi đối phương tử thủ, những lời khuyên mà Xavi và Iniesta mới là những người cần phải nghe? Thử đặt mình vào tình thế của một người phạm sai lầm, biết sai lầm đó cũng như cách giải quyết là gì nhưng mãi không có cơ hội sửa sai, bạn sẽ hiểu được những ngày qua, Pep đã phải sống khổ sở như thế nào.
Nhưng biết làm sao được! Một khi đã chấp nhận dấn thân vào con đường HLV, lại bắt đầu ở một đội bóng được kỳ vọng nhiều như Barca, Pep phải hiểu đó chỉ mới là những khó khăn đầu tiên. Còn nhiều điều oái ăm nữa đang chờ đợi ông phía trước. Có thể ông sẽ vượt qua được, nhưng cũng có thể ông sẽ bị đánh gục. Quan trọng, là phải biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã...


Những câu hỏi cần trả lời ngay
Henry: Pep tỏ ra rất tin tưởng rằng ông sẽ hồi sinh được tiền đạo người Pháp, và rốt cuộc đã phải trả giá đắt vì niềm tin ấy, như Rijkaard. Đã đến lúc tạo điều kiện cho những cầu thủ trẻ và giàu nhiệt huyết hơn như Krkic, Pedro, hay Iniesta?
Alves: Ở Soria, Alves là một trong những cái tên gây thất vọng nhất. Thay vì bám biên và phối hợp với Messi, hậu vệ người Brazil thường xuyên di chuyển vào giữa, gây tắc nghẽn ở nhiều khoảng sân. Chính anh là người để mất bóng dẫn tới bàn thua của Barca.
Messi: Cũng như Alves, Messi gặp vấn đề về vị trí trong trận đấu với Numancia. Thay vì tập trung ở cánh phải, qua người và dứt điểm như sở trường, anh có mặt ở khắp nơi, và trên cái sân bé tẹo của Numancia, điều đó chỉ khiến lối chơi của Barca thêm rối.
Barca cách chức GĐĐH
Thêm một người nữa trong BLĐ của Barca ra đi. Lần này là GĐĐH Anna Xicoy, một trong những người đã sát cánh với Laporta ngay từ khi ông này còn chưa đắc cử Chủ tịch, là người phụ trách tài chính trong năm đầu của kỷ nguyên Laporta và từ năm thứ hai, năm 2004, cho đến khi bị buộc thôi việc là người giữ chức GĐĐH của đội bóng. Việc Xicoy đột ngột phải ra đi đang khiến rất nhiều thành viên còn lại của BLĐ lo lắng, bởi nó được cho là bước đầu tiên của chiến dịch thanh lọc đội ngũ mà Laporta ấp ủ.



HLV Barca Guardiola: "Xavi xuất sắc hơn tôi trước kia"

Thứ Năm, 11/09/2008  
Cách đây 10 năm khi mới nổi lên từ đội trẻ của Barca, Xavi Hernandez đã được xem là người kế nhiệm vị trí tiền vệ trụ của Guardiola, nay là HLV Barcelona.


Giờ đây 1 thập kỷ trôi qua, Xavi đã khẳng định được vị trí của mình như là một biểu tượng thực sự của đội bóng Tây Ban Nha giống như những gì Guardiola làm được khi còn thi đấu. Điều đó đã khiến Guardiola, từng là thần tượng của Xavi thời thơ ấu và nay là HLV Barca, dành những lời ca ngợi cho cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2008: "Xavi là cầu thủ mang trong mình dòng máu Barca. Một cầu thủ có tài năng, khiêm nhường và trung thành với CLB", Guardiola nói.
HLV của đội bóng xứ Catalan thậm chí cho rằng Xavi hiện nay còn xuất sắc hơn chính ông thời còn khoác áo Barcelona: "Ngay từ lần đầu tiên quan sát Xavi thi đấu, tôi biết cậu ấy sẽ trở thành bộ não của Barca trong nhiều năm tới. Xavi chơi rất tốt, tốt hơn tôi trước đây rất nhiều, ngay cả khi tôi ở phong độ cao nhất", cựu tiền vệ trụ của Barca khẳng định.

Đấu sớm vòng 2 La Liga: Barca vẫn "bất khả chiến thắng"

Chủ Nhật, 14/09/2008  
Khi Guardiola nhậm chức HLV Barca, đã có nhiều ý kiến tỏ ra hoài nghi năng lực cầm quân của cựu tiền vệ phòng ngự này. Và sau trận hòa Racing Santander đêm qua, chắc chắn  sức ép dồn lên nhà cầm quân trẻ tuổi này càng tăng lên đáng kể.

Samuel Eto'o (giữa) hoàn toàn bất lực trong vòng vây
của các hậu vệ Racing

Người ta có lí do để hoài nghi năng lực của Guardiola bởi những gì mà Barca thể hiện trước Racing đêm qua vẫn không khác hình ảnh của họ trong trận thua Numancia ở vòng 1 Liga. Barca vẫn áp đảo về thời gian kiểm soát bóng, làm chủ thế trận và tấn công liên tục, nhưng hiệu quả thì quá thấp. Dĩ nhiên là ở Nou Camp, thủ môn Tono của Racing đã chơi xuất sắc, nhưng điều quan trọng hơn là Barca tỏ ra bế tắc và thiếu ý tưởng trong các phương án tấn công.
Họ di chuyển nhiều, phối hợp và sút bóng nhiều, nhưng những nỗ lực tấn công đó vẫn chưa có nhiều đường nét và sự sắc sảo để biến thành những cơ hội thực sự nguy hiểm trước một Racing được tổ chức khá tốt trong phòng ngự. Phải vất vả lắm Barca mới có được bàn thắng từ quả penalty thành công của Messi  ở phút 71 sau khi hậu vệ trái Christian Fernandez của Racing để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng thành quả nho nhỏ đó nhanh chóng tiêu tan vì chỉ 6 phút sau đội khách bất ngờ quân bình tỷ số nhờ công của Pereira từ cú đá phạt của trung vệ Garay.
Một lần nữa Barca lại phải trông chờ của Messi để tìm kiếm bàn thắng. Hội chứng phụ thuộc Messi là vấn đề lớn với Barca và bây giờ điều đó càng trở nên rõ rệt trong bối cảnh cả Henry lẫn Eto'o đều không có phong độ tốt. Nhưng một mình Messi là không đủ. Trước Racing, một Messi vẫn còn ít nhiều mệt mỏi sau khi phải di chuyển cả quãng đường dài từ Nam Mỹ về Nou Camp đã không thể tạo nên những phép màu.
Sau trận đấu Guardiola phát biểu: "Tôi không thể trách cứ các cầu thủ. Họ đã chơi hết mình. Tôi hài lòng về thái độ thi đấu của họ. Một trận hòa là điều tồi tệ, nhưng tôi không có gì để phàn nàn về bất kỳ ai. Tôi không nghĩ là chúng tôi đã chơi tồi, nhưng chúng tôi lại hòa. Bóng đá là môn thể thao duy nhất mà người ta vẫn có thể chiến thắng dù không có nhiều những cú sút thực sự nguy hiểm về cầu môn đối phương. Cả Numancia lẫn Racing hầu như không đe dọa được khung thành Barca. nhưng họ lại lấy đi của chúng tôi 5 điểm. Barca chỉ phạm 2 sai lầm hoàn toàn có thể tránh được và phải chịu 2 bàn thua", Guardiola phân bua về trận hòa thất vọng ngay trên sân nhà của Barca đêm qua và cả trận thua Numancia trong ngày khai mạc Liga. 
Đây mới là vòng 2 Liga. Chặng đường còn dài. Cơ hội vô địch của Barca vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trước mắt Guardiola còn quá nhiều việc phải làm. Nói gì thì nói, kết quả vẫn có tầm quan trọng sống còn tới thành công của đội bóng. Nếu Barca cứ tỏ ra bế tắc và bất lực trong khâu ghi bàn thế này thì những lời Guardiola nói chắc chắn chẳng thuyết phục được ai và chính ông sẽ phải trả giá.
Đội hình thi đấu:
Barca: Valdés - Alves, Puyol (Bojan, 81’), Piqué, Abidal, Busquets, Xavi, Keita (Messi, 58'), Pedro, Hleb (Iniesta, 39'), Eto'o.
Racing Santander: Tono - Pinillos, Marcano, Garay, Cristian, Valera, Colsa, Lacen, Serrano (Goncalves, 65'), Munitis (Luccin, 89'), Tchité (Pereira, 54).

Barca khởi đầu chật vật: Chỉ tại “virus FIFA”?

Thứ Hai, 15/09/2008  
Như một hiệu ứng dây chuyền, hàng loạt đội bóng lớn đều thất bại hoặc không giành được những kết quả khả quan trong vòng đấu cuối tuần qua. Từ M.U, Roma cho tới Barcelona. Lý do đơn giản nhất được đưa ra là hầu hết các ngôi sao của họ vẫn còn mệt mỏi sau khi vừa dự loạt trận vòng loại World Cup 2010, trong khi họ lại cần dưỡng sức cho loạt trận mở màn vòng bảng Champions League.
Cách giải thích ấy là hoàn toàn hợp lý. Lo lắng cho trận đấu sắp tới với Sporting Lisbon, Guardiola đã cất Messi và Iniesta lên ghế dự bị, Henry thì thậm chí còn không được đăng ký. Vậy mà những toan tính của Pep vẫn “lọt khe” khi Hleb bị chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu tới gần 1 tháng.
Nhưng sẽ là kệch cỡm nếu như lúc nào cũng đưa ra những lý do cũ mèm kể trên để biện hộ cho những kết quả yếu kém. Ở Barcelona, đã từ lâu nay các CĐV sân Nou Camp không còn chấp nhận những lời giải thích như thế nữa, bởi chuỗi thành tích kém cỏi đã kéo dài từ trước khi diễn ra loạt trận vòng loại World Cup 2010. Hơn nữa, ngay cả khi sử dụng đội hình B, hay C thì vẫn hơn đứt những đội bóng như Racing hay Numancia.

Barca phụ thuộc quá nhiều vào Lionel Messi

Và vì thế, cách lý giải xác thực nhất cho những kết quả đáng thất vọng của Barca nên được quy về khả năng cầm quân của HLV Guardiola. Chính xác hơn thì những cuộc cách mạng mà nhà cầm quân trẻ tuổi này tiến hành vẫn chưa đem lại hiệu quả như mong muốn. Và những chiến thắng vẫn cứ xa tầm với của Barca, còn lòng tin của các CĐV thì ngày một phai nhạt.
So với trận gặp Numancia, Guardiola đã đưa ra tới 5 sự thay đổi về nhân sự, với sự xuất hiện của 2 cầu thủ trẻ là Pedro và Busquet. Trong khi ấy, lối chơi của Barca dưới thời Pep vẫn chưa được định hình. Vẫn là sơ đồ 4-3-3 đã bị gần như cả Liga bắt bài, với bộ ba tấn công được lắp ghép lần đầu là Pedro – Eto’o – Hleb (từ trái sang). Và do đó, sự thiếu gắn kết giữa các tuyến vẫn tiếp tục tồn tại. Barca vẫn như một mảnh ghép rời rạc, mà sự vượt trội về chất lượng cầu thủ chỉ giúp họ có ưu thế về khả năng cầm bóng. Còn chuyện thắng thua thì lại phụ thuộc vào khả năng tổ chức lối chơi. Mà xét về mặt này, Racing mới là đội nhỉnh hơn.
Sự đơn điệu về mặt lối chơi của Barca được thể hiện rõ nhất khi Guardiola chấp nhận tung con bài tẩy Messi vào sân ở nửa cuối hiệp 2 hòng cứu vãn tình thế, dù ai cũng biết đó là một sự mạo hiểm (giả sử Messi cũng chấn thương như Hleb, điều gì sẽ xảy ra?). Dĩ nhiên, với đẳng cấp của mình, Messi đã giúp cho lối chơi của Barca sáng nước hẳn lên, những cơ hội ghi bàn cũng bắt đầu được tạo ra.
Tuy nhiên, những cơ hội bị bỏ qua ấy lại càng cho thấy Barca chỉ biết phụ thuộc vào mỗi mình Messi. Gần như mọi đường bóng đều tìm đến chân ngôi sao người Argentina, cứ như thể đó lầ phương cách duy nhất để tiếp cận khung thành đối phương. Như vậy, câu hỏi đặt ra là liệu Guardiola đã làm gì trong thời gian Messi bận dự Olympic 2008. Trong quãng thời gian ấy, Barca vẫn cứ thắng tưng bừng trong chuyến du đấu Bắc Mỹ trước khi đè bẹp Wisla ở trận lượt đi vòng loại thứ 3 Champions League. Và những kết quả vô thưởng vô phạt đó đã khiến tất cả nhầm tưởng về hiệu quả của cuộc cách mạng mà Guardiola thực hiện.
Lẽ nào, gần 100 triệu euro mà Barca chi ra trong mùa Hè vừa qua để tăng cường lực lượng đã bị hoang phí một cách vô ích? Chả trách sân Nou Camp rộng lớn trở nên hoang vắng dù đây mới là trận đầu tiên trên sân nhà ở mùa giải mới (hơn 53 ngàn người, con số thấp kỷ lục kể từ năm 1984). Những tấm biểu ngữ phản đối Laporta cũng tiếp tục được trưng lên, và nó sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa nếu như Barca tiếp tục không giành được chiến thắng trong trận mở màn vòng bảng Champions League với Sporting Lisbon, cũng ở sân Nou Camp. Đến lúc ấy, cả đến lý do đơn giản nhất là tại “virus FIFA” cũng sẽ trở nên vô cùng xa xỉ...

Khởi đầu tệ nhất từ 35 năm qua
2 trận chỉ kiếm được 1 điểm, ghi vỏn vẹn 1 bàn, Barca đang có sự khởi đầu tệ nhất kể từ mùa 1973-74, khi họ thua Elche 0-1 ở trận mở màn rồi sau đó hòa chính Racing với tỷ số 0-0. Tới vòng 3, Barca thua tiếp Celta và tới vòng 4 thì họ mới tìm được chiến thắng đầu tiên (Espanyol 3-0). Mặc dầu vậy, mùa đó Barca vẫn giành được chức vô địch. Ngày ấy, ngôi sao của Barca là Johan Cruyff và mỗi trận thắng vẫn chỉ được tính 2 điểm thay vì 3 điểm như bây giờ.
Hleb nghỉ từ 2-3 tuần
Ngay trong trận ra mắt Liga, tân binh người Belarus đã dính một chấn thương nặng sau pha vào bóng quyết liệt của hậu vệ Pinillos bên phía Racing ở phút 37 và phải nhường chỗ cho Iniesta. Hleb đã bị bong gân ở mắt cá chân trái và theo chẩn đoán của các bác sĩ thì cầu thủ này sẽ phải nghỉ thi đấu từ 2-3 tuần.
 8 lý do để tin vào sự thành công của Barca
 Mặc dù Barcelona khởi đầu La Liga mùa bóng năm nay một cách kém cỏi nhất trong nhiều năm qua và rõ ràng đội bóng này còn nhiều việc phải làm để hoàn thiện mình hơn nữa, nhưng các fan của “gã khổng lồ xứ Catalonia” có lý do để tin rằng đội bóng mà họ yêu quý sẽ cải thiện được hình ảnh của mình.
Tờ “Sport” (Thể thao) đăng một số lý do cho việc đặt niềm tin vào Barca.
1- HLV Pep Guardiola truyền được ước mơ và sự tin tưởng tuyệt đối vào thắng lợi.
Không ai có thể phủ nhận Guardiola đang làm hết sức mình để thực hiện dự án phát triển của Barca, bắt đầu từ những vấn đề nền tảng. HLV này cũng là người truyền được ước mơ và sự tin tưởng tuyệt đối rằng mọi việc rồi sẽ diễn ra tốt đẹp. Guardiola có đủ phẩm chất để đưa con thuyền Barca cập bến thắng lợi.
2- Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và toàn tâm toàn ý phục vụ Barca
Với Messi, Barca có cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Lo ngại duy nhất là chấn thương. Trong giai đoạn đầu của mùa giải, Messi chưa có điều kiện toả sáng tại câu lạc bộ vì mất một tháng rưỡi tập trung và thi đấu cho đội tuyển Argentina. Từ nay trở đi, tài năng trẻ này sẽ có nhiều thời gian để cống hiến cho đội bóng.
3- Barca cũng có trong đội hình cầu thủ xuất sắc nhất Euro Cup 2008.
Bên cạnh siêu sao Messi, FC Barcelona còn có Xavi Hernandez, được bầu là “ cầu thủ xuất sắc nhất” tại Cúp Bóng đá châu Âu vừa qua, chưa kể Iniesta và Puyol, cũng là những thành viên của đội bóng vô địch châu Âu.

Vẫn có lý do để tin tưởng vào một mùa bóng thành công của Barca

4- Việc mua Dani Alves là một sự bảo đảm cho hành lang cánh phải.
Mặc dù tân binh người Brazil còn cần thời gian để thích nghi với sơ đồ chiến thuật mới, nhưng với tài năng của mình, Alves chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào những chiến thắng sắp tới của Barca.
5- Nội bộ đội bóng đoàn kết, tận tâm và tôn trọng kỷ luật
Với việc Pep Guardiola về làm HLV Barca, những thói hư tật xấu của quá khứ đã bị xoá bỏ. Sự cam kết, ý thức tổ chức kỷ luật, tính chuyên nghiệp, sự lao động và sự hy sinh là những phẩm chất mà Pep đòi hỏi ở tất cả các cầu thủ của mình.
6- Sự trẻ trung của đội hình hiện nay bảo đảm cho tương lai của dự án
HLV Guardiola không chỉ biết làm việc cho các mục tiêu trước mắt mà rất quan tâm đến việc đào tạo cầu thủ trẻ để bảo đảm cho tương lai của Barca. Hai cầu thủ từ đội trẻ là Pedro và Victor Sanchez đã được đưa lên đá ở đội một.
7- Eto’o có phẩm chất ghi bàn và sẽ là tiền đạo quyết định
Các chỉ số của Eto’o ở những trận đầu của La Liga không bằng hiệu suất thời kỳ tiền mùa bóng, nhưng một khi đạt phong độ, không ai có thể ngăn cản tiền đạo này. Chỉ cần nhìn các thông số: 151 trận thi đấu, 96 bàn thắng, có nghìa là 0,63 bàn/một trận đấu đủ nói lên sát thủ này hiệu quả đến mức nào.
8- Cổ động viên sát cánh cùng câu lạc bộ và tin tưởng vào sự phục hồi.
Một thuận lợi lớn là cổ động viên tin tưởng vào khả năng Pep có thể đưa Barca trở thành một đội bóng chiến thắng, thể hiện qua việc mặc dù những trận đầu ra quân không tốt, nhưng cổ động viên vẫn không quay mặt với câu lạc bộ.

Vòng bảng Champions League: Anh, TBN toàn thắng

Thứ Tư, 17/09/2008 
Loạt trận thứ nhất vòng bảng Champions League 2008-2009 diễn ra đêm qua đã không có bất ngờ lớn nào xảy ra khi các đại diện hùng mạnh đến từ Anh và TBN toàn thắng. Trong khi đó Serie A đã có màn ra mắt kém vui khi AS Roma thua nhục nhã 1-2 ngay trên sân nhà trước đội bóng nhược tiểu đến từ Romania CFR Cluj.
Chiến thắng ấn tượng nhất trong loạt trận đêm qua thuộc về á quân mùa giải trước Chelsea. Trên sân nhà Stamford Bridge đội bóng của HLV Scolari dễ dàng đè bẹp đại diện đến từ nước Pháp Bordeaux 4 bàn không gỡ. Với phong độ ổn định trong thời gian gần đây, Chelsea là đội sớm giành thế chủ động trên sân.
Dù không tấn công ào ạt, thậm chí còn rất từ tốn, nhưng sự vượt trội được Chelsea thể hiện thông qua khả năng cầm bóng và làm chủ tình huống so với đối thủ. Sau bàn thắng khá dễ dàng của Lampard ở phút 14, Chelsea đã làm chủ hoàn toàn thế trận và không khó để đội bóng của Big Phil ghi thêm ba bàn thắng do công của Joe Cole (30’), Malouda (82’) và Anelka (90’) để ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 trước đội bóng xứ sở rượu vang. Một màn ra mắt hết sức thành công của Big Phil tại Champions League.

Á quân Chelsea đã có sự khởi đầu hết sức ấn tượng


Ở trận đấu còn lại của bảng A, á quân Serie A AS Roma bất ngờ bại trận ngay trên sân nhà trước “tí hon” CFR Cluj. Panucci là người mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 17 nhưng với cú đúp tuyệt đẹp của Culio, đội bóng Romania đã rời sân Olimpico với chiến thắng 2-1 và giành trọn vẹn 3 điểm.
Không dễ dàng như đội bóng đồng hương Chelsea nhưng Liverpool có thể hài lòng với chiến thắng 2-1 cũng trước một đội bóng đến từ nước Pháp là Marseille ngay trên sân khách. Dù sớm bị dẫn trước ngay ở phút 23 sau pha lập công của Cana nhưng với phong độ chói sáng của đội trưởng Gerrard, đội bóng của HLV Benitez đã có cú lội ngược dòng thành công. Chính Gerrard là người ghi cả hai bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng nước Anh bằng một cú sút xa tuyệt đẹp và một bàn ghi trên chấm phạt đền sau khi Babel bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Cũng như Premier League các đại diện của Liga BBVA cũng có được thành tích toàn thắng sau loạt trận đêm qua. Tại bảng C, trên sân nhà Nou Camp, Barcelona đã có một trận thắng tưng bừng 3-1 trước Sporting Lisbon để tạm quên đi chuỗi thành tích kém cỏi tại Liga. Những người lập công cho đội chủ sân Nou Camp là Marquez (21’), Eto’o (60’ penalty) và Xavi (87’), Tonel là cầu thủ ghi bàn gỡ danh dự cho đội khách ở phút 72.

Niềm vui của các cầu thủ Barca

Tuy vậy chiến thắng thuyết phục nhất của Liga đêm qua thuộc về Atletico Madrid khi họ đè bẹp PSV Eindhoven ngay trên sân khách với tỷ số 3-0 trong khuôn khổ bảng D. Một lần nữa ngôi sao người Argentina Aguero là người hùng của đội bóng TBN với một cú đúp ở các phút 9 và 36 trước khi Maniche khép lại trận đấu với bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 ở phút 54.
Tại bảng B, tân HLV Inter Milan Jose Mourinho cũng có màn ra mắt khá ấn tượng khi ông dẫn dắt ĐKVĐ Serie A vượt qua Panathinaikos ngay trên sân khách với tỷ số 2-0 bằng các pha lập công của Mancini (27’) và Adriano (85’). Mặc dù không ghi bàn nhưng tiền đạo người Thụy Điển Ibrahimovic góp công lớn trong chiến thắng của Inter với hai pha kiến tạo tuyệt đẹp cho đồng đội lập công.
Mourinho chia vui với Ibrahimovic
Ở trận đấu còn lại trong bảng Werder Bremen đã gây thất vọng tràn trề khi để đội bóng nhược tiểu Anorthosis cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà.

Kết quả loạt trận diễn ra đêm qua
Bảng A
AS Roma 1-2 CFR Cluj
Panucci 17' - Culio 27', 49'
Chelsea 4-0 Bordeaux
Lampard 14'; J.Cole 30'; Malouda 82'; Anelka 90'
Bảng B
Panathinaikos 0-2 Inter Milan
Mancini 27'; Adriano 85'
Werder Bremen 0-0 Anorthosis
Bảng C
Barcelona 3-1 Sporting Lisbon
Marquez 21'; Eto'o 60' pen; Xavi 87' - Tonel 72'
Basel 1-2 Shakhtar Donetsk
Abraham 90' - Fernandinho 25'; Jadson 45'
Bảng D
Eindhoven 0-3 Atletico Madrid
Aguero 9', 36'; Maniche 54'
Marseille 1-2 Liverpool
Cana23' - Gerrard 26', 32' pen

Dư âm Champions League, Eto’o: Chúng tôi không thể cứ đen mãi

Thứ Tư, 17/09/2008  
Phát biểu sau trận Barcelona hạ Sporting Lisbon với tỷ số 3-1 vào rạng sáng ngày 17/9 (giờ Việt Nam) trong khuôn khổ vòng bảng của Champions League, HLV Pep Guardiola thừa nhận chiến thắng này làm cho đội bóng của ông trút bỏ được gánh nặng tâm lý sau hai trận đầu ra quân đáng thất vọng tại Giải Quốc gia Tây Ban Nha (La Liga).
Tôi rất vui vì chúng tôi đã chiến thắng, và chiến thắng này giúp chúng tôi tìm lại được sự bình yên, không chỉ cho các cầu thủ mà cho cả các cổ động viên của Barca”, HLVGuardiola tâm sự trên tờ “Marca” (Kỷ lục).

Guardiola trút bỏ được gánh nặng tâm lý
Tuy nhiên, Pep thừa nhận bàn thua duy nhất của Barca trong trận đấu nói trên cho thấy đội bóng phòng thủ còn chưa tốt, nhất là về vị trí, đồng thời khẳng định Barca cần nhanh chóng khắc phục thiếu sót này.
Eto’o: không thể cứ đen mãi
Trong khi đó, tiền đạo người Cameroon, Samuel Eot’o, tác giả của một trong ba bàn thắng của “gã khổng lồ xứ Catalonia” trong trận gặp Sporting phấn khởi tuyên bố: “Vận đen không thể cứ đeo đẳng chúng ta mãi, nhất là trong lúc đội bóng vẫn chơi hay, và bây giờ là lúc Barca bắt đầu giành chiến thắng".
Về hiệu suất thi đấu của mình, Eto’o nêu rõ: “Khi tôi vào sân, tôi phải tìm cách lấy bóng, gây áp lực cho đối phương, tạo điểu kiện ghi bàn cho các đồng đội, và nếu mình trực tiếp ghi bàn cho đội bóng thì càng tốt, như HLV đòi hỏi ở tôi".
Tiền đạo người Cameroon còn khẳng định về thể lực anh cảm thấy mình như đang ở lứa tuổi 18 và tin tưởng các cổ động viên của Barca sẽ tìm lại được niềm vui thấy đội nhà chiến thắng.
Carlos Puyol: Sẽ có ba đội trưởng trở lên
Hậu vệ Carlos Puyol, đội trưởng của Barcelona, thừa nhận vấn đề những cầu thủ nào sẽ là thủ lĩnh của đội bóng sẽ được công bố tới đây, đồng thời tiết lộ ít nhất đội bóng sẽ có ba đội trưởng trở lên.
 Messi lần đầu tiên bị la ó trên sân Nou Camp: Quên Messi đi, đây Xavi-Iniesta!
Thứ Năm, 18/09/2008 
Sau Maradona là các CĐV sân Nou Camp. Lần đầu tiên, Messi đã bị chính các CĐV nhà la ó vì lối chơi quá cá nhân của mình.
Trận thắng Sporting là một lời nhắc nhở cho Pep Guardiola đừng nên quá phụ thuộc vào ngôi sao người Argentina. Bởi Barca đâu chỉ có mỗi Messi, mà còn có Xavi và Iniesta.
Phút thứ 43, khi Barca đang dẫn 1-0, Messi đi bóng từ cánh phải rồi bó vào trung lộ. Khi đó, thay vì tìm cách phối hợp với các đồng đội, Messi lại cố đi bóng cắt ngang khung thành Sporting để tìm kẽ hở trước khi tung cú sút bằng chân trái. Đó là một cú sút khó, trong khi chân trái lại không phải chân thuận của Messi. Bóng đi chệch cột dọc. Lúc ấy, số 10 tìm cách phối hợp với Iniesta hay Eto’o, có thể Barca đã có một cơ hội thuận lợi hơn. Vì thế, các một số CĐV sân Nou Camp đã húyt sáo la ó ngôi sao người Argentina, điều chưa từng xảy ra trước đây.

Barca không chỉ có Messi mà còn có Xavi

Sau khi Ronaldinho ra đi, Barca đã chuyển chiếc áo số 10 cho Messi, thậm chí còn tính tới chuyện trao cả chiếc băng đội trưởng cho ngôi sao người Argentina (sẽ quyết định vào ngày hôm nay), với mục tiêu nâng cầu thủ này lên hàng biểu tượng của cả đội bóng. Với tài năng của mình, Messi hoàn toàn xứng đáng với những điều đó. Tuy nhiên, anh vẫn còn quá trẻ để có thể kiểm soát được bản thân.
Sự nóng vội của Barca đang làm hại Messi. Ngay cả khi về chơi cho ĐT Argentina (nơi Leo mới được khoác áo số 18 thay vì số 10), Messi cũng ngày càng tỏ ra quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân của mình. Tuần trước, chính Maradona cũng đã phải lên tiếng chỉ trích cầu thủ được coi là truyền nhân xứng đáng nhất của mình.
Việc Messi chơi quá ích kỷ đương nhiên không có lợi cho lối chơi của Barca, bởi dần dà đội bóng này sẽ càng lệ thuộc vào cầu thủ mang áo số 10. Trận hòa Racing vừa qua là một ví dụ điển hình, khi cứ có bóng là các cầu thủ Barca lại tìm cách chuyền cho Messi rồi trông chờ cầu thủ này thực hiện những cú qua người. Trong trường hợp đó, đối phương chỉ cần phong tỏa Messi (dĩ nhiên điều này không dễ chút nào) là có thể hạn chế được sức tấn công của đội bóng xứ Catalunya.
Trong khi đó, Barca đâu chỉ có mỗi mình Messi. Ở EURO 2008, cả thế giới đã thấy bộ đôi Xavi và Iniesta kết hợp với nhau hay đến mức nào, mà điển hình là pha phối hợp dẫn đến bàn mở tỷ số của Xavi trong trận thắng Nga 3-0 ở bán kết. Iniesta chuyền bóng từ cánh trái, Xavi băng vào cắt mặt hậu vệ đối phương để đưa bóng vào lưới. Trong trận gặp Sporting, pha bóng đó tiếp tục được tái hiện trong bàn ấn định tỷ số 3-1, cũng vẫn với Xavi là người dứt điểm.
Ngoài ra, cầu thủ hay nhất EURO 2008 còn để lại dấu ấn trong cả 2 bàn thắng trước đó. Đầu tiên là đường phạt góc rót đúng vị trí Marquez để trung vệ người Mexico đánh đầu mở tỷ số. Tiếp đó là quả tạt thuận lợi cho Eto’o, buộc hậu vệ Sporting phải phạm lỗi với tiền đạo người Cameroon trong vòng cấm.
Như thế, việc Messi bị khán giả la ó có khi lại là điều tốt cho đội bóng của Guardiola. Bởi từ sau tình huống đó thì ở trong hiệp hai, tầm hoạt động của Messi đã bị thu hẹp lại, trong khi Xavi và Iniesta có mặt nhiều hơn ở những điểm nóng trên sân. Đó mới là chìa khóa giúp họ giành chiến thắng, chứ không phải xuất phát từ việc Guardiola xếp đội hình theo sơ đồ 3-4-3 với Puyol chơi bên cánh... trái. Pep làm thế cũng chỉ là do hậu vệ trái thực thụ là Abidal đã chơi quá tệ, còn Sylvinho quá già mà thôi, chứ chẳng phải là đột phá gì sất!

Sống và chết đều vì bóng chết!
Barca ghi được 3 bàn, nhưng 2/3 bàn đó là từ những pha bóng chết: Marquez mở tỷ số từ đường phạt góc của Xavi và Eto’o nâng tỷ số lên 2-0 từ chấm phạt đền. Trước đó, ở trận hòa Racing 1-1 tại Liga cuối tuần trước, bàn thắng của họ cũng là từ một quả phạt đền khác, do Messi thực hiện. Rõ ràng, đó không phải là điều mà các CĐV sân Nou Camp mong đợi. Họ muốn được thấy nhiều bàn thắng hơn từ những pha bóng “sống”, như bàn ấn định tỷ số của Xavi (ảnh đồ họa). Một điều đáng nói nữa là dù ghi bàn từ tình huống cố định, song Barca cũng vẫn chưa cải thiện được khả năng phòng ngự từ các pha bóng chết. Bàn thua ở trận Racing là do hàng rào mắc lỗi, còn bàn thua trước Sporting là do các hậu vệ bỏ lỏng Tonel trong tình huống Moutinho sút phạt gián tiếp. 

Eto’o tự ý đá quả phạt đền trong trận gặp Sporting Lisbon

Chủ Nhật, 21/09/2008  
Trong trận Barcelona gặp Sporting de Lisboa đã xảy ra một sự cố “nho nhỏ” làm cho cả Henry, Messi và các cầu thủ khác của Barca ngỡ ngàng: đó là việc tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o đã tự ý cầm bóng đá quả phạt đền khi chẳng được ai phân công làm “phận sự” này.
Bởi vì, theo “luật bất thành văn” lâu nay ở Barca, người chịu trách nhiệm đá penalty mùa bóng năm nay là tiền đạo người Argentina Leo Messi, giống như Ronaldinho ở mùa bóng trước.
Tuy nhiên, ở phút thứ 59 trong trận đấu nói trên, khi FC Barcelona được hưởng quả phạt đền, “viên ngọc đen” đã tự ý cầm bóng đặt vào chấm 11 mét và thực hiện quả penalty một cách đơn phương, chẳng cần “ngó nghiêng” phản ứng của các đồng đội xung quanh.

Eto'o ăn mừng sau khi ghi bàn từ chấm 11m trận gặp Sporting

Rất may là quả sút phạt đó đã thành công, nhưng dù sao hành động “vô tình” đó của tiền đạo người Cameroon cũng không làm cho các đồng đội của anh hài lòng, cụ thể là Messi và Henry. Tiền đạo người Pháp thậm chí đã nhẹ nhàng nhắc nhở Eto’o ngay sau khi thực hiện quả phạt đền.
Tuy không phản đối bằng lời, nhưng bộ mặt của tài năng trẻ Messi đã “nặng như chì” sau trận đấu, thậm chí đến cả ngày hôm sau. Rất may là cuối cùng “sự vụ” nói trên đã được giải quyết ổn thoả. 
(còn tiếp... "vòng 3 La Liga")